Ngọc
Gọi tia nắng long lanh mầu mắt Ngọc
Thả mây hồng bao bọc mái tóc mây
Gửi cơn say theo chiếc áo hoa cà
Đang khoe dáng lụa là nơi đâu đó
Để cơn gió cợt đùa trên vai Ngọc
Con đường nằm mời mọc gót chân ai
Nắng chiều phai vương vấn một bóng hình
con chim nhỏ nghiêng mình nhìn đắm đuối
Nghe tiếng suối reo lên mừng thấy Ngọc
Góc rừng già trêu chọc chú nai tơ
Đang thẩn thơ soi bóng dưới trăng vàng
Sương từng giọt nhẹ nhàng rung cây cỏ
Dòng sông nhỏ trở mình vui với Ngọc
Có con đò đơn độc tỉnh cơn mê
Bến hả hê rộn rã cất tiếng cười
Như chào đón một người mang tên Ngọc
Con chim sáo yên vui trong lồng Ngọc
Người không còn ngang dọc với gió sương
Tiếng yêu thương vang vọng giữa bầu trời
Để còn thấy cuộc đời luôn là Ngọc
Mưa chìm xuống mông lung đôi mắt Ngọc
Tiếng thở dài trằn trọc những đêm sâu
Biết tìm đâu cái thuở nét trang đài
Đã mơ mộng hoa cài trên tuổi Ngọc
25-8-2005