Chút Tình Gửi Em

anh gửi về em một chút tình
với hàng chữ nhỏ nét xinh xinh
để em thôi mõi mòn trông đợi
để trái hoa yêu sớm kết tình

nhớ một mùa Thu đã rất lâu
khi chiều buông tắt nắng bên cầu
gió mây nhè nhẹ vờn tóc ngắn
anh thẩn thờ say ngắm mắt nâu

rôi từ đó bắt đầu mơ mộng
anh vẽ đời bằng những bức tranh
vẽ tô chỉ thắm tươi hồng
vẽ hình hai đứa bên dòng suối mơ

và từ đấy anh chờ anh đợi
phút giao mùa kết nối duyên tơ
tình yêu xây đắp từng giờ
dù đời mưa gió vẫn chờ đợi em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả