Vọng Cố Hương


Mỗi lúc lòng tha thiết nhớ nhà
Thẫn thờ nhìn biển rộng bao la
Thả sầu lên sóng, sầu cao ngất
Che giấu niềm riêng, nỗi xót xa

Giọt nắng len vào trong mắt ai
Ngậm ngùi ngồi vẽ ráng chiều phai
Tô ngày đã mất tìm đâu thấy
Tất cả chừng tan theo bóng mây

Buổi tối nằm thao thức với đêm
Tiếng cành khô gẫy rụng bên thềm
Nghe như tiếng Mẹ hiền trăn trối
Lịm chết trong con giọng nói êm

Đứng ở bên này ngã đại dương
Ngóng về quê cũ sắt se buồn
Như chim vỡ tổ xa nguồn cội
Khản cổ kêu sầu, ơi cố hương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả