Hoa Nở

Chân ai bước nhẹ ngỡ rằng
Giẫm lên lụa trắng đồng bằng Cửu Long
Trăng nầy trăng quả là trong
Sương lam nện xuống men lòng bốc lên
Thiên thai đổ quán xiêu đền
Ta thân rơm rạ nên quên chữ tình
Cái gì là do duyên sinh
Cái gì duyên diệt hỏi mình hỏi ta ?
"Muối cần phải có mặn mà
Nếu như không mặn phải là muối không ? " *
Thơ tình thả giữa giòng sông
Xem ra chữ nhớ mênh mông diệu kỳ
Bảo rằng đường ai nấy đi
Ngoài vườn bỗng thấy tường vi nở rồi

--------------------------------
* Lời Chúa , Lấy ý Thánh kinh , sách Mác 9 câu 50-51




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả