Ý TÌNH GỬI MẸ
Tím nhẹ hòang hôn mây thật thấp
Chuồn chuồn bay, chút gío vu vơ
Mẹ ơi! Thương nhớ dâng tràn ngập
Mà bước về quê cứ hẹn chờ…
Cờ vẫn bay- đỏ trời quê hương
Tháng tư nhục sử vẫn còn vương
Ngày đi- Con hứa con về lại
Khi sắc cờ xưa dựng khắp đường.!
Mẹ ơi! Giờ phút con buông súng
Cả cuộc đời con đâu dễ quên
Nhục hèn biết chỗ nào đi trốn
Để xóa trong tâm hết lụy phiền…
Thẹn đời chưa trả ơn sông núi
Con chịu lưu đày sống khổ sai
Những lúc nhớ nhà con tự hỏi
Đời con của mẹ có ngày mai.?
Chắt chiu trong cảnh nghèo cô quạnh
Xách giỏ nuôi con đếm tháng ngày
Giặc chuyển tù đày ra đất Bắc
Mẹ buồn thương nhớ …đứa con trai
Con về sau tám năm lao nhục
Mẹ khóc ôm thằng con mẹ thương
Một thuở ấu thơ con ăn học
Một thời binh lửa – gió sa trường…
Nhẹ tay mẹ vuốt từng sợi tóc
Nắn nót tay con, thấm đậm tình
Nước mắt mẹ hiền- con đang khóc
Vàng son khuyên đẹp chữ hy sinh.
Tình mẹ làm sao con không hiểu
Đọan đành bỏ mẹ bước ra đi
Biển đông sóng dậy hờn sông núi
Khắc mãi lòng con phút biệt ly.!
Mười năm, mười mấy năm rồi mẹ
Trong cõi vĩnh hằng mẹ hiểu cho
Đất tự do sống đời cô lẻ
Vững bến, lòng con vẫn nhớ đò…
THY LAN THẢO
30-5-05