gọi mùa

.................................................................................................






mưa bụi vẫn rơi rơi
ru em, đời mộng mị
mưa gọi mùa âm ỉ
rụng, xót đôi tay thơ

nhặt mảnh vỡ ngày mơ
buồn len sợi tóc rối
ngọt môi cười, gian dối
luẩn quẩn bước chân - sa

trong đáy mắt mưa sa
em ru lòng yên ngủ
gió buông cơn vần vũ
em còn buông thiết tha (?)

nhìn ngõ cuối, mơ [!] mơ xót xa
theo bên em vùng sâu, biển rộng
mưa gọi mùa, ướt mềm cơn mộng
để em về, đi giữa mênh mông

gọi mùa, em - sóng mắt đong ...

05.28.05

   


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả