ru


nhè nhẹ rơi
rơi theo nhịp gõ
bôn ba cánh gió
lạc - theo tiếng gọi về, miên man

bước chân tìm chân giữa khoảng thênh thang
khi bên góc trời hãy còn chút nắng
rồi một ngày rơi âm thanh trầm, lắng
như dòng suối mát, ngọt - đổ vào hồn









tưởng chừng như là những dấu môi hôn
hôn lên ngày thơ, vuốt xuôi bờ tóc rối
hôn lên năm buồn - đọng, đau cơn hờn dỗi
chợt, cánh tim khô khốc hóa, rũ mềm

thành dòng sông nhỏ phẳng lặng, dịu êm
ru yên mùa mưa, mùa con nước lũ
ru yên tiếng nấc vọng trong giấc ngủ
ru ánh hiền hòa - gắt, đổ ban trưa

dẫu chiều nay
cuối góc trời còn lững thững hạt mưa ...

05.28.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả