Lạc Lối
Ôm niềm riêng
Hoang lạc về lối cũ
Ngói rêu phong
Bao thế kỷ hoang sơ
Trăng hoài vọng
Treo đỉnh núi vật vờ
Phiến đá mòn
Bóng tình nhân phảng phất
Kỷ niệm xưa
tấm lòng dâng chất ngất
Tiếng nguyệt cầm
Trong trăng gió bi ai
Đâu còn đâu
Mùi thơm nhẹ hoa Lài
Cài tóc mây
buông dài bờ vai nhỏ
Bao nhiêu nỗi
Tâm tình chưa nói rỏ
Suối cuốn quanh
Róc rách mối tự tình
Nghe ấm ức
tiềm tàng trong vàng vỏ
Sầu như đá
Chôn vùi chốn tâm linh
Xa, xa lằm
Trùng dương và năm tháng
Bỗng một hôm
lạc lối bước chân về
Ôm lòng trăng
nguyệt cầm câu quá khứ
Thảng thốt lòng
Ngút ngàn những đam mê
08/05