Cá Hoá Rồng Chưa?
Viết thay cho vài người bạn
Em đã qua sông chớ chặt cầu
Nghĩa ân còn đó, chuyện mai sau
Đã không luyến nhớ, quên còn được
Sao nỡ đang tay chém nát nhau?
Con cá cạn khô sắp chết xưa
Tôi đem cứu vớt nước thêm vừa
Cá bơi cá lội rồi ra biển
Cá hoá rồng bay phun cháy: chừa!
Cá hoá rồng bay tích chẳng mờ
Đọc xong chuyện cũ buổi ngây thơ
Cá tôm biết nghĩa còn duyên nợ
Nhân thế đảo điên thật bất ngờ!
Thôi hãy bỏ qua chuyện đời nào
Tôi em duyên nợ chẳng là bao
Đã không nhân nghĩa, thì thôi cả
Cá hoá rồng chưa, cánh ở đâu?