thăm Huế



tôi thăm xứ Huế mộng mơ
thấy hàng cau mướt trong thơ
Hương giang trong vắt lững lờ
nến trôi về bến Vân Lâu mờ mờ

đây cột cờ mấy lần thay chủ
đây thành xưa phế tích rêu phong
ôi Đại Nội ! mấy khu bình địa
từ đạn bom ngày trước giao tranh

từng ngả đường thẳng như kẽ chỉ
từng hàng cây đều tắp ,tán dài
từng con Kiệt * mướt xanh màu lá
những mái nhà thấp thấp dáng xa xưa

người xứ Huế nhiệt tình chi lạ rứa !
thương mệ già cặm cụi lúc neo đơn
đàn con mệ vô SàiGòn lập nghiệp
khi trở trời , mệ ơi ! sẽ ra sao ?

Huế hiếu khách như đón con về mẹ
Huế êm đềm như mặt nước Hương giang
trong khói sương dáng Ngự Bình ẩn hiện
đàn Nam Dao du khách đứng ngẩn ngơ ...


* con hẻm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả