CÂU HỎI ?
người chờ đợi, mùa thu chưa trở lại
nắng vây quanh rạo rực những trưa hè
tiếng chim hót đầu hiên nhà ái ngại
nỗi cô đơn thầm lặng nuối sầu che
đêm nhắc nhủ, trăng chưa tròn bên cửa
người có đi, xin vội kẻo mùa đông
đừng ao ước thu về thêm lần nữa
ngõ trăng xưa như một vệt tang bồng
đã tháng tám sao mùa thu chẳng tới ?
ồ, thanh âm lẫn lộn giữa âm dương
người có giữ chút thu xa vời vợi
mang về đây cho xao xuyến đêm trường
người với thu, ít nhiều trong kỷ niệm
ta với thu thao thức vẫn đong đầy
thì trước mặt, sau lưng nào tìm kiếm
dẫu tình buồn đủ ấm một ai đây ...
8-29-05