Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thế Thôi 1




Gió lồng lộng đêm dài vô vọng
Ta một mình gối mộng nhớ ai
Bóng hình nguời ấy chưa phai
Tuơng tư mê khúc bi ai đoạn trường

Ta nức nở chìm trong hơi thở
thương cuộc tình tan vỡ từ lâu
Tình chôn dưới mộ huyệt sâu
đời chưa dứt nợ đành khâu mảnh đời

Nhiều đêm vắng nhìn trời thức trắng
Nhớ đến người cay đắng hiện lên
Sương đầy ôi quá mông mênh
Đêm này ta lại lênh đênh cùng người

Hồn lạc lối chìm trong bóng tối
Tôi xin người cởi trói cho tôi
Đường đời nay đã cách đôi
Hương yêu phai nhạt thế thôi nhé người

Xin trả lại bờ môi mềm mại
những nồng nàn khờ dại trót trao
Cho lòng thôi hết hư hao
Tim thôi còn nhịp khát khao mộng lành

Thế là hết tình không đoạn kết
Ta ngậm ngùi gục chết từ đây
Tình trôi như một áng mây
Chỉ xin giữ lại men say thuở nào





27-8-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả