Vội Vàng

Vội vàng viết trước nửa đêm
Sợ em buồn ngủ, sợ em đợi chờ
Vội vàng thả mộng vào thơ
Đêm nay cất cánh đậu bờ song thưa

Em nhìn, thơ có mang bùa
Hoá thành hoa thắm cho vừa mắt nhung
Em nhìn hoa, mộng mông lung
Đêm nay không khéo về chung một đường

Lim dim nằm tựa xuống giừờng
Nhớ hình bóng, nhớ người thương xa vời
Ngẩn ngơ khẽ gọi tình ơi
Sao anh không tới gần nơi em nè

Hạ này rên rỉ tiếng ve
Cành phong rồi rụng bên hè lá phong
Thương anh em để trong lòng
Thương em anh viết trăm giòng nhớ thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả