Buồn Thu
Em đi rồi, gởi mùa Thu ở lại
Đường phố quen đã qua tuổi hẹn hò
Lá bắt đầu nhạt màu xanh dấu ái
Trang sách nằm, thêm ý nghĩa bơ vơ
Nửa, muốn viết cho ai lời tình tự
Nửa, ngại ngùng từng nét chữ hoang vu
Yêu thương đó, có vì nhau gìn giữ
Hay để tàn trong gió đượm buồn Thu?
Em đi rồi, mai người về ngang phố
Mắt vời trông, mây trắng phủ ngang trời
Mây tan mau, sông đời thêm vần vũ
Mưa qua miền năm tháng, gọi tình ơi
Và chợt thấy... thương vần thơ lạc điệu
Viết bao lần sao còn thiếu... thủy chung?
(chuyện trái tim, khối óc nào đâu hiểu
dù tạ từ lòng vẫn đó, nhớ nhung)
Em đi rồi, gởi vầng trăng hoang lạnh
Người có qua, chỉ soi bóng một mình
Sợi tóc mai chưa từng đo dài, vắn
Thắt nửa vời, hờn duyên phận lênh đênh
083005