Xin đừng nói chia tay

Xin anh đừng nói lời chia tay
vì như thế bẽ bàng lắm anh ạ
có lẽ với anh, chẳng là gì cả
nhưng riêng em chua xót một phương trời

Dẫu biết đến, đi như biển lúc đầy, vơi
mà lòng vẫn ngậm ngùi câu ly biệt
nếu phải ra đi, xin đừng luyến tiếc
cứ lặng thầm mặc năm tháng phai phôi

Em trở về ôm bóng hình mồ côi
hoài chờ đợi tia nắng chiều hắt bóng
điện thoại im thinh, chẳng còn vang vọng
chẳng còn lời nhắn nhủ thuở còn nhau

Tự hiểu rằng người đã thoáng qua mau
chợt đến chợt đi … thay lời từ giã
phố êm trôi không bóng hình vội vã
tiếng yêu đầu chìm lắng giữ mênh mông

Dang đôi tay giữ chặt khối tình nồng
cùng kỷ niệm hôm nào dù ngắn ngủi
gom yêu thương ngọt ngào đời mòn mõi
em vẫn âm thầm yêu mãi anh thôi!


8/30/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả