Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoa bướm dệt thơ










Hoa Mai tứ quý là em đây
Hồng vàng tía đỏ má hây hây
Lả lơi theo gió chiều đông đến
Ðợi bướm đa tình...bướm có hay

Có đôi cánh bướm ở trên mây
Xin mời ghé lại vườn Mai này
Trăm hoa đua nở dù mưa gió
Hương hoa dìu dịu vướng thơ say

Thơ nhớ thơ thôi chả nhớ người
Mai bốn mùa thương một bướm thôi
Bao hoa sắc nước hương trời chỉ
Ðẹp thóang ba ngày sẽ tả tơi

Riêng Mai tứ quý sống lâu đời
Cánh bướm hững hờ chắc...dở hơi
Mai giận xuân này không nở đẹp
Người sẽ gặp xui bảo tại trời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả