YÊU THẦM

* Gởi hương hồn bạn đồng sở H.M.Sáng .

Sao anh không sống ?

Để đọc thơ tôi mà anh thích
Vội vàng chi, lìa bỏ trần đời
Tôi nhớ ngày nào, anh với tôi
Hai đứa cùng làm chung một sở

Anh nghêu ngao ngâm những bài thơ
Giờ nghĩ việc tôi vừa sáng tác
Anh ngâm thơ, tôi tưởng anh hát
Anh cười giòn, điểm một chút duyên

Đàn ông mà má lúm đồng tiền
Tôi nhạo: anh cười như con gái !
Trông anh là người không từng trải
Mà chuyện đời anh lại biết nhiều

Rồi từ đó, anh được tin yêu
Nên mọi chuyện, nhờ anh "cố vấn"
Tôi còn nhớ lại, có một lần
Bộc bà, bộc bạch nói với anh

"Tôi có người yêu nhà bên cạnh
Từ lâu rồi chẳng dám nói chi
Anh thương tôi, anh giúp tôi đi!"
Ngẫm nghĩ hồi lâu anh chỉ dạy:

"Có gì đâu mà em sợ hãi
Cứ tiến lên nói đại "yêu em!"
Chiều về, thấy nàng bên thềm vắng
Len lén nhìn, chẳng dám nói chi

Cô là con gái tuổi xuân thì
Đẹp lắm! Ôi chao nàng đẹp lắm !
Tôi yêu em mà chỉ yêu thầm
Không dám nói, lời anh chỉ dạy .


GA, 30-8-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả