Ta Về Trời Bỗng Sang Thu

Mai ta về, bỏ phố lại cho ai
tình yêu đó tháng ngày dần quên lãng
đời chảy quanh co như dòng sông cạn
tháng tám buồn dù vắng những cơn mưa

mai ta về hỏi thu đã sang chưa
nắng gió tiễn nhau giữa mùa hạnh ngộ
đời phù du nên ta quí điều tạm bợ
nghĩa là đeo vào mình nỗi khổ phải không em ?

nếu có lần qua con phố thân quen
em hãy cố nhặt thật nhiều kỷ niệm
hãy giữ giùm ta màu phượng tím
dù thủy chung rồi đến lúc cũng quên thôi

thời gian nào cho hai đứa chung đôi
khi phải chia phôi sau lần hạnh ngộ
đời chẳng trăm năm, ta xin giữ điều tạm bợ
nghĩa là cam lòng chịu khổ vì em ....

August 30/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả