Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình mộng ảo











Dù khờ dại nhưng em đây cũng hiểu
Lời thương yêu mang âm điệu gió trăng
Tình mộng ảo lại không biết nói năng
Em xin hứa vì anh em vẫn đợi

Thuở chờ đợi có làm em bối rối
Nếu sáng nay anh không trả lời thơ
Sẽ tiếc thầm một nửa của ước mơ
Ðêm qua nhớ đem vào trong giấc ngủ

Chỉ thế thôi anh ơi là qúa đủ
Cho vần thơ ấp ủ mộng yêu đương
Không cần đâu anh phải đứng bên đường
Mong em đến mỏi mòn sao không gặp

Cuộc sống thường bao lo toan đầy ắp
Người đã phiền tối con mắt chưa xong
Thì giờ đâu mà thấy được trời trong
Hay nhặt sợi tơ hồng giăng trên tóc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả