Sông Thu

Sông Thu nước chảy qua cầu
Nghiêng nghiêng liễu rủ bóng sầu nghiêng nghiêng
Thuyền ai đậu bến muộn phiền!
Lung linh sóng nước ảo huyền ,trăng đêm
Người về mộng giấc êm đềm
Điệu ru năm cũ êm êm nẽo tình
Người về cỏ thắm hoa xinh
Trông Sao buồn bã một mình nhớ ai ?
Ngẩn ngơ ngắt cánh trang đài
Hoa trôi nước cuốn ai hoài sông Tương
Ngủ say một giấc mộng thường
Xui chi khảy khúc đoạn trường khóc nhau ?
Cảnh xưa còn đó người đâu ?
Anh ơi ! có thấu giang đầu đợi mong
Niềm riêng canh cánh bên lòng
Mấy Thu lá úa nhạn hồng khuất xa
Buồn thương bướm nặng tình hoa
Nghe con sáo hót xót xa trong lòng
Trăm năm còn lại gì không ?
Bâng khuâng nỗi nhớ bên giòng sông Thu .









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả