NGÀY CON LẤY CHỒNG

Một hôm Mẹ nhận được thư
Không xưng tên họ, biết từ nơi nao ?
Nước mắt Mẹ rớt nghẹn ngào
Theo từng dòng chữ quện vào tim đau

Mẹ buồn thức trọn canh thâu
Thương con Mẹ khổ, Mẹ đau vạn lần
Trời cao, cao tận mấy tầng
Hay chăng lòng Mẹ khóc thầm thương con ?

Năm hôm nữa, con theo chồng
Nhưng con nào biết chồng con thế này
Lá thư bao phủ đầy mây
Cướp đi ngày cưới vui vầy của con

Trách ai ác ý gieo oan
Trách con nông nổi yêu lầm kẻ gian
Trách rể lừa lọc dối gian
Trách trời sao nỡ gieo ngàn nỗi đau

Mẹ đành nín nhịn nuốt sầu
Để con vui vẻ trọn ngày vu quy
Nhìn con tha thướt bước đi
Mẹ đau tan nát chỉ vì thương con

Tiệc tan môi có còn son ?
Mắt còn lúng liếng, miệng còn cười duyên ?
Hay là héo hắt thuyền quyên
Mắt giăng đầy lệ, môi mềm máu tuôn ?

Tuần trăng mật con có buồn ?
Mẹ nằm bệnh viện vô hồn (cả) tuần trăng
Con yêu Mẹ chẳng cản ngăn
Thân già mình Mẹ lo trăm nghìn lần .

Nằm đây đau đớn xác thân
Không đau vết mổ, bần thần thương con
Lo con khổ, lo con buồn
Con buồn khổ một, Mẹ đau ngàn lần

Một mai con đọc thư này
Dối gian, lừa lọc ... đau thay tình đời
Một mai con tắt tiếng cười
Nỗi đau này Mẹ không nguôi suốt đời ...











31-8-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả