Lần Cuối Cho Nhau

Thôi em nhé coi như là lần cuối
Viết cho nhau vài vần chữ chia tay
Giã từ em, một lần đã sang đây
Để dấu tích một mối tình thơ mộng

Đã lâu nhỉ không biết gì cuộc sống
Tuổi thanh xuân rồi mau chóng qua đi
Em hỏi anh còn mộng ước đam mê
Của tháng Hạ một năm nào nóng bỏng

Trong hồn anh mối tình đầy ước vọng
Vẫn đập hoài như từng nhịp trái tim
Ở trên cây còn ríu rít tiếng chim
Và bướm trắng của ngày ta gặp gỡ

Nụ hoa tình vẫn còn hoài tươi nở
Khuôn mặt em còn rạng rỡ trong anh
Chúc cho em trọn vẹn ước mơ lành
Lên xe hoa đi về miền hạnh phúc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả