Lá tầm duyên -
này, đời! chớ nhéo ta đau ...
ta còn mỗi giấc chiêm bao cuối cùng
thiên cơ đối ngược cũng buồn
lòng ta chân vọng lập trường tiêu nhiên
này, đời! chớ ngạo ta điên
ta thường nghe tiếng bình minh hụ còi
không gian chìm ngửa tay người
những không thể giấu mặt trời thiên thu!
Có khi -tuyệt đã tuyệt mù
vẫn tương đối với dự trù khiết nan
tâm khai phóng chút muộn mằn
lửa hồn thống thiết niềm thoăn thoắt niềm
này, đời ...
-chưa thể lãng quên
thì xin hái lá tầm duyên tặng người
sầu nào ướt ngọn xanh tươi
ta vui vẻ quá, .. mà đời bảo: - thôi!
Aug.31.05