Mưa Kỷ Niệm
Em chợt đến tình cờ như muôn thuở
Tựa mưa thu ướt áo một bữa chiều
Buồn tê tái nhiều tâm sự chưa ngỏ
Giọng nghẹn ngào trách nhẹ tháng ngày yêu
Mưa lất phất nặng vai nhành dương liễu
Đời xanh xao trống vắng bóng diễm kiều
Mưa bong bóng tan vỡ hoài chưa hiểu
Dấu tình sầu đếm bước kiếp cô liêu
Mưa khắc khoải rớt rơi đủ mọi kiểu
Chẳng xóa nhoà nhung nhớ hồn ngã xiêu
Xưa nón lá tơ vương chợ Bà Chiểu
Kỷ niệm về khăn tặng ướm hoa thêu
Khi se thắt tim côi chuyện phiền nhiễu
Lụa là mềm xoa dịu bớt hắt hiu
Mưa cuối hạ mơ xuân Lăng Ông miễu
Hẹn trang đài rũ mộng tạ mùa yêu .
Andy Nguyen Aug 31, 2005