Vá Lại Đời

Vá lại cho con mảnh áo xưa
Vẫn ôm khi trở gió giao mùa
Thương từng mũi chỉ đường kim nhỏ
Có Mẹ gian truân mấy cũng qua

Vá lại dùm con đất Việt Nam
Đớn đau tan nát những thăng trầm
Chia năm xẻ bảy gia tài Mẹ
Để lại cho đời suối hận căm

Vá lại cho tôi một góc hồn
Tả tơi hoang lạnh giữa mưa đông
Như nhà không cửa gió về lộng
Nghiêng ngả phận đời sầu viễn phương

Vá lại dùm em nửa trái tim
Nửa rong rêu lặng lẽ im lìm
Từ ngày xuống biển thân lưu xứ
Nhức nhối từng cơn mũi nhớ ghim

Như Ly





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả