Hờn Dỗi Nói Lẫy

Kỷ niệm ngày xưa một nụ hôn
Cho lòng phơi phới ướt tâm hồn
Em còn có nhớ không tri kỷ
Dấu tích muôn đời anh giữ luôn

Hối tiếc chi gì một cái hôn
Anh đã trao em cả linh hồn
Giận gì đến nỗi không thèm ghé
Cứ bảo rằng anh khôn quá khôn

Anh trả lại em những bồn chồn
Những ngày mong đợi cũng giao luôn
Nếu em còn giận còn đanh đá
Em xé bầm anh cả xác hồn

Thôi nhé thôi đừng giận mãi luôn
Đây này, em thấy nét u buồn
Vòng tay sao nhỉ run run quá
Ghì sát vào nhau âu yếm hôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả