Nỗi khát -


Bụm tay làm chén nước
Uống mát bồn nhân sinh
Bụm tay đầy túi ngực
Uống khát đời thâm niên

Một sáng nào linh hồn
Nhìn thấy ta rách nát
Một tối về rửa chân
Từng vết bâm cứa mật

Ai hối đời ta đi
Bằng mũi đinh nhọn hoắt
Ta thúc đời ta trôi
Thành khúc sông trắng bọt

Cây rung rinh niềm gió
Cỏ rùng mình nghe mưa
Đất vùi thân đá bỏ
Ta ôm đại bốn mùa

Trần gian còn ríu rít
Ta với em chẳng vừa
Đựng lòng ta sọt rác
Có tình em mạt cưa ...

Bụm tay mà hứng trộm
Ánh mắt, lời thơm em
Bụm tay làm chúm mộng
Soi bóng bách niên tình .|.


Sep.01.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả