hương mùa đông

ở một nơi
xa đó
có vạn cánh hoa đang rơi rơi
giữa trời
băng giá

như buông thả
hồn nhiên
lơ đểnh
.. trắng một miền
để rồi những cánh hoa biến thành hạt

long lanh, long lanh. Và trong bất giác
bao kết tinh đan kết đã tựu hình
những ước mơ bé nhỏ rất xinh xinh
cô đọng lại trong tim ai hiu hắt

và trong đáy mắt
ánh lên sắc màu nhung nhớ, chờ mong
đi trong làn gió lạnh buốt. Ấm lòng
khi cả gốc tâm hồn bị chiếm cứ

vui ngự ..
nồng nàn ..
dấu ái ..
giữa vùng trời băng giá rộng thênh thang ...

01.10.03  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả