Đâu Có Buồn
Em đâu có buồn gì
Tại mưa ướt rèm mi
Một mùa Thu nào đến
Một mùa Hạ nào đi
Thương chiếc lá bây giờ
Còn đâu thắm mộng mơ
Vàng phai phôi cùng gió
Rụng qua miền trang thơ
Em đâu có buồn nhiều
Từ khi mất tình yêu
Em về ru trăng ngủ
Đêm sang, gầy hắt hiu
Ngày dòng sông thêm nhánh
Chạnh lòng bến bờ xa
Mây soi màu năm tháng
Thấy bạc đầu hôm qua
Trên đường em đi tiếp
Vẫn là bước lẻ loi
Cổ tích quên đoạn kết
Cũng đành dang dở thôi
Em đâu có buồn người
Nhè nhẹ cắn vành môi
Nụ hôn đầu tiên ấy
Đã lạc vùng xa xôi
Từng hạt mưa tan tác
Gõ đều tiếng mùa Thu
Trên bàn tay, góp nhặt
Xác một mùa Hạ khô...
090105