lang thang nỗi niềm
có những lúc nỗi niềm
lang thang trên đường vắng
vẫn nhớ em dù năm tháng
aí ân có trôi xa
cơn sóng tình cuồn cuộn
dâng lên ngăn hàng lệ
chẳng làm sao gở được
giận hờn thuở đã xa
tối hôm nay lắng nghe
linh hồn mình than thở
réo rắc đòi trả lại
hình bóng người trong mơ
tỉnh giấc mơ ngỡ ngàng
nghiêng ly đắng
quên thời gian quên hoang vắng
lẩn gió vắng gói xót xa
có những lúc đường đời
chông chênh lan hạnh phúc
chỉ lạc loài góc phố
kỷ niệm mãi yêu thương
vấn vương ơi không biết
có mảnh trời
quên vạt nắng sưởi hàng cây
buồn lặng lẽ