CHIỀU NGHĨATRANG
không định trước, chân Trầm tìm đến Mẹ
Mẹ nằm đây bình thản mãi muôn đời
Trăm năm Mẹ đã đoạn đành xem nhẹ
Con bơ vơ tìm Mẹ , của Trầm ơi .
Mẹ ơi ! Mẹ nằm chi dưới mộ sâu
Nghĩa Trang lạnh lắm , gió rét trên đầu
Từng cơn gió thổi , từng cơn gió lạnh
Giá buốt tâm hồn . Mẹ ơi ! Mẹ đâu
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi