Cuối Cùng
Cuối cùng thì mình cũng mất nhau
Tình anh như gió thoảng qua mau
Em ôm trăng khuyết bên gối mộng
Khi chửa tàn canh trắng bạc đầu
Cuối cùng rồi người cũng quên tôi
Như tháng ngày qua cạnh cuộc đời
Như nắng như mưa lần đến muộn
Cũng chỉ là nhung nhớ thêm thôi
Cuối cùng ta vẫn đứng trông nhau
Vẫn cuối sông Tương khóc giang đầu
Thôi cũng đành thôi chào biệt nhé
Cũng đành như anh trước em sau
Cuối cùng như lần đến rồi đi
Trăm năm ta chẳng có duyên gì
Một mai nếu lỡ khi mình gặp
Anh hởi! xin đừng trách em chi
02sept05