Đâu Dễ Nào Quên

Đâu dễ nào quên những tháng ngày
Hạ hồng năm đó sóng tình say
Em như cánh bướm vờn hoa lạ
Vườn cổ rộn ràng ong bướm bay

Em nhớ gì chăng những đoạn đường
Rừng cây che nắng bóng trầm hương
Mây về lơ lửng nên thơ quá
Em ngả lưng nằm sao dễ thương

Đâu dễ nào quên chuyện đêm trăng
Đôi môi duyên dáng bảo anh rằng
Yêu anh mãi mãi không ngăn cách
Tay nắm bàn tay đi dưới trăng

Em nhớ gì chăng buổi chúng mình
Chiếc thuyền nho nhỏ giữa hồ xanh...
Anh trôi về cuối giòng thương nhớ
Anh vẫn tìm em giấc mộng lành




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả