HOÀI BẢO
Tôi đứng giữa ban “ngày trong đêm tối,”
Làm chứng nhân giữa “ đêm tối ban ngày.”
NĐHV
Trời giá lạnh, mùa đông buồn thảm não,
Nữa hồn xuân trong gió bão mưa rơi.
Biết nói gì khi định mệnh an bài,
Ý thức hệ, chia đôi bờ hệ lũy
Nào ai biết khi trời đêm rơi lệ
Gió nghẽn ngào nức nở giữa canh khuya.
Trăng lưỡi liềm (1) gây sóng gió phân chia
Còn một nữa, mong chờ tia hy vọng.
Hồng hòang tuyến (2) lâm vào mùa giá cóng,
Bị vùi chôn, thiếu ánh nắng mùa xuân..
Chân rã rời lê gót cuối đường hầm.
Tìm hơi ấm vào con tim hấp hối.
Xin thắp sáng ánh dương trong bóng tối.
Cữa Thiên Đàng chưa mở lối người qua.
Bão táp nào mưa phủ kín mưa sa.
Thức em dậy như vừa qua giấc mộng.
Người tìm đến, thơ em buồn trịnh trọng.
Như thủa nào chập chững tiếng yêu đầu.
Hẹn mùa xuân vui rộn rã khoe màu,
Trong gió lộng có rất nhiều cay đắng.
Tình hấp hối,giữa đêm hồng nổi sóng,
Tiễn hồn về không một tiếng cầu kinh,
Thuyền nhổ neo, từ biệt một khối tình.
Nuôi hoài bảo chờ bình minh bừng sáng.
Thôi tạm biệt, tạ từ buồn dĩ vãng,
Như bướm hoa ướp tình mộng tương lai
Tôi đứng đây giữa đêm tối ban ngày,
Nốc cạn hết men đắng cay thời loạn ./
.
30/4/75
------------
(1) bua liem ,CS
(2) màu vàng ba sọc đỏ.
08022005