Cơn bão

Cơn bão nơi đâu, bão tới đây?
Ngập nhà, ngập nước, ngập trời mây
Ơ hay cô gái này lạ nhỉ
Katrina, cô gái thật lạ kỳ!

Tôi có còn đang sống đó không?
Nước đâu dâng đến tựa dòng sông?
Màn trời, chiếu nước, lênh đênh thế
Phiêu bạt, ly tan, chẳng đành lòng!

Tiếng khóc, tiếng lòng, đau rất đau
Thiên tai chẳng kể ở nơi đâu
Tôi đang sống ở trong trời đất
Hay ở nơi nào một kiếp sau?

Tận thế rồi chăng? Tôi hỏi tôi
Ồ không, mình vẫn sống đấy thôi
Nước dâng, nước mắt dâng theo nước
Thương thay nước Mỹ của tôi ơi!


02/09/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả