Đêm Trên Biển

Gợn sóng của biển đêm
như dằn vặt tìm đến
nhẹ nhàng...
....
...umm...
...
... rung động
thành nổi đau dịu êm

Cát hoá trang trên bãi
dụ tình sóng liêu trai
để đêm làm nhịp thở
âu yếm giữa canh dài

Đưa môi lên - nhung nhớ
lọt tủm vào lòng tim
Đưa tay lên - ôm lại
bật tiếng khóc im lìm

Để gió đêm nay thổi
những bước chân vào đời
lạc đường nên quên lối
về ngõ rẽ xa xôi

Để trăng đêm nay soi
rõ hai chữ yêu người
nhất thời phai trên cát
giữa sóng tình còn tươi

...vv...


02.09.05 (06.06.04)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả