Có Những Điều Chưa Nói
Có những điều chưa nói phải không anh ?
ngàn vạn câu, trăm nghìn từ của đời
sao không chọn một câu dù là dối
dành tặng em, như vỗ trẻ trên nôi
Có giấc mơ, không bao giờ đến thật
để một đời, em tìm mộng trong đêm
giữa lòng tim, ôm hoài như sợ mất
được một ngày, như một ngày vui thêm
Và hình như, có những ngày vội vã
em đánh rơi, hồn nhiên của em rồi
lạc vào gió, vào mây em kiếm mãi
anh nhặt được, gởi trả lại người ơi...
Ờ vậy mà, lặng thinh anh không nói
bất thành lời hóa ngàn lời cho em
rồi nụ hoa, hôm nay không chờ nữa
rụng rớt rồi, thiên hạ cũng lãng quên
mưa vẫn rơi
môi chợt nghe mặn đắng
mưa trong lòng
hay giữa dòng biển khơi
...và hình như,
có điều anh chưa nói.....
...vv...
02.09.05 (17.05.05)