THU ANH

Ba mừng con hai tuổi
Bằng kinh nguyện trong lòng
Mẹ mừng con hai tuổi
Bằng giọt nước mắt trong .

Thương con đang bập bẹ
Từng câu nói đầu đời
Sáng nắm tay Ba, Mẹ
Chỉ ra ngoài : " Con chơi ".

Vừa biết đi đã chạy
Chưa đứng vững đã leo
Sợ con té , Ba theo
Mẹ phập phồng :" Đứng lại ! ".

Con là hướng tương lai
Của gia đình hạnh phúc
Là mạch đời liên tục
Nối bước trên đường dài .

Tiếng khóc con là nhạc
Nụ cười con là hoa
Hoa cài lên tóc Mẹ
Nhạc lòng Ba hoan ca .

Con là phúc chan hoà
Là ơn Trời vinh hiển
Nụ cười con thánh thiện
Rộn rã mái gia đình .

Con là chiếc cầu xinh
Nối liền bờ Nội , Ngoại
Là vòng tay thân ái
Khơi mạch sống ân tình .

Con như ánh bình minh
Soi đêm dài tăm tối
Là vầng dương mở lối
Cho vững bước hành trình .

Ba nguyện vài câu kinh
Để mừng con hai tuổi
Mẹ trang hoàng cả buổi
Bong bóng đỏ , vàng , xanh .

Thời gian trôi thật nhanh
Rồi con sẽ trưởng thành
Qua bao nhiêu năm tháng
Con mãi là THU ANH .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả