KHÔNG THỂ THỨ THA
Thứ tha đã mấy lần rồi
Gối chùn, chân mỏi - thì thôi an bài
Tiếc chi giấc mộng thiên thai
Tiếc chi tình đã thành hai nẻo đường
Thôi thì hết, chớ vấn vương
Trách chi em đã không thương cho cùng
Thôi thì hai nẻo không chung
Đường anh anh chọn về cùng người dưng
Trách chi em hờn giận chồng
Trách chi em chẳng khoan hồng thứ tha
Thứ tha em đã thứ tha
Một năm sáu tháng đã ba bốn lần
Tình em trao trọn mười phân
Đến nay vẻn vẹn chỉ ngần ấy thôi
Thứ tha chẳng đặng nữa rồi
Tình đành đứt đoạn một đời trái ngang
04-08-05