Nửa anh khát vọng


Mặt trời không đủ phấn son
Nên giai nhân thiếu những tròn trịa hơn
Mặt trời cao vút tầng non
Em ngồi ngước mắt mỏi mòn ngóng trông
Sao Em không nhúm lửa hồng
Sưởi trong tự tại thơm dòng thời gian
Nở vành môi đẹp đôi hàng
Cười thơm một nụ cho tàn hoài nghi
Đã lâu rồi mình chia ly
Có còn giữ kín những gì mình trao
Hay chừ trở giấc chiêm bao
Vòng tay hạnh ngộ xôn xao dấu tình
Nửa Em im lặng làm thinh
Nửa Anh khát vọng chút xinh xắn Người.


sept 03-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả