Chân dung 2
Thăng trầm không thấp không cao
nụ cười chưa đủ lao đao cuộc hồn
cả đời chẳng chuộng bồn chồn
mưa ngâu thơ thẩn hoàng hôn hưng tình
* *
*
ngao du thích có bóng hình
bia chưa uống két chưa lùng tứ si
học thì chưa đủ ......... vinh qui
thực đơn đọc nổi ......... rượu vào "nho" ra
* *
*
trường đời lên xuống khóc ca
trường tình lảo đảo thiết tha ....... triệu lần
danh thi chẳng được một phần
ôm đồm đủ chuyện la lân khắp trời
tình mình sao chẳng thấy vơi
tình người..... chẳng dám lả lơi ....... ôm về
* *
*
Nhậu thì chẳng được một bề
chuột, mèo, chó, rắn, cắt kè không mơ
đam mê chỉ đắm trong thơ
lèo thuyền, du lãng, phi cơ, mơ màng
* *
*
trăm thương nghìn nhớ...... triệu .... tàn
vì mình không hiểu, hay nàng ...... mong manh ?
qua rồi giấc mộng thời xanh
khi về quê cũ bóng thanh ..........không còn
* *
*
ai kia tim nhớ mỏi mòn
mong mây nhờ gió tình son chuyễn lời
sáng nay mưa gió tơi bời
tay cầm sandwitch thẩn thờ làm thơ
31/5/2002