Dỗi anh
dỗi anh hẹn mải chẳng đoái hoài
em buồn day dứt anh có hay
bao đêm thầm đếm ..... bao xuân nữa
em được nũng nìu bên bờ vai
dỗi anh lở hẹn mấy xuân dài
bao lần hy vọng ..... mấy lần ngây
bao lần mơ ước... hôn trên mắt
cầu nguyện cuộc tình chẳng đổỉ thay
em dỗi muôn lần trong cô liêu
lỡ thương lỡ nhớ đến anh nhiều
lỡ đam mê mẩn vần thơ ấy
lỡ để tim nầy biết nhịp yêu
em dỗi bao lần anh biết không
nhớ anh đến rối mảnh tơ lòng
Chúa cho con gửi niềm mong ước
con lở yêu rồi con vẫn trông
dỗi anh chẳng kể chuyện mơ say
chẳng cho em biết cuối mộng dài
bao đêm thao thức em thầm nghĩ
em sợ se lòng e tình phai