Thư Mẹ
Hôm nay nhận được thư nhà (*)
Nhạt nhòa nước mắt Mẹ già gởi con
Nhìn trang giấy mỏng vô hồn
Chữ nghiêng dòng nhớ tủi hờn nghẹn dâng
Hình dung bên lũy tre làng
Mẹ ngày hai buổi vai mang gánh sầu
Chợ đời mua bán bể dâu
Đường trơn bước thấp bước cao không sờn
Thư thơm mùi lúa quê hương
Cho con hồi tưởng góc vườn ngày xưa
Bên song gió bấc về lùa
Hoa cau nở trắng đong đưa dạt dào
Trong hình Mẹ giấu xanh xao
Da khô héo hắt cổ cao dáng gầy
Nhắn rằng Mẹ vẫn còn đây
Vững niềm hy vọng mai ngày đoàn viên
Như Ly
(*) Cảm xúc khi đọc lại những lá thư của Me.