ở nhà nguyện, nhớ chân dung, nến, huế




xưa-em, hanh như vạt nắng hôm nay
lại thêm mưa dầm dề hết tháng, ngày
hò hẹn ngơ ngác góc phố thị dỏ
đời buồn trôi ơ hờ một dải mây

đôi mắt nớ, lá dứa thơm ngõ cũ
một lần qua, trăm nhánh chẻ trên tay
em lá gói chín ủ hồn ở trọ
một gấc xôi xa xỉ kiếp ăn mày

ở nhà nguyện, nhớ chân dung, nến, huế
khổ lụy-ta đẫm mồ hôi dại khờ
biết hồi mô lạc mất dòng kinh kệ
vội chắp tay dịn dục kiếp tông đồ

hàng nến lung linh mắt lá bàng đỏ ối
tiếng chuông khô, gióng ký ức mơ hồ
(răng ngày nớ khiến hồn ta dị hợm
ai dủ em đuôi mắt lắm điêu, ngoa)

.

chân dung em nguyên, vẹn một khuất, hút
như trăng ba mươi đầy mớ, mị đêm
chiều bi chừ sẫm mây, ran lồng ngực
gót chân xưa dẫm nát trời tật nguyền



3.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả