Bài T.H. thứ 33 (Có tự bao giờ)
Anh đã bỏ viết thơ tình từ dạo đó
cái thuở trở về không có em
nhưng hôm nay sao ngập tràn nỗi nhớ
như muà Thu vừa đến bên rèm .
Ta đã biết không còn gì nữa cả
cánh chim nhỏ thiên cư chẳng theo muà
nhưng mỗi năm khi đến muà rụng lá
em từ đâu trở lại với ngày xưa .
Trong ta Thu ...có bao giờ
từ trăm năm trước , từ thơ gieo sầu
từ giòng sông nặng mưa ngâu
hay từ nước mắt bể dâu của đời
để chiều trên đỉnh chơi vơi
có người gọi nhớ nữa đời sầu thương .
Thuyền Thu đã có bến đậu rồi
Tình Thu cũng đã đưa lên ngôi
cánh chim ra đi không trở lại
mỗi bước chân xa ,mỗi đơn côi .