Khoảng lặng

(For K)

Trời vầng mây
Giọt nắng tỏa trên tay
Em ngơ ngẩn nhìn ban mai rực rỡ
Nói với mây
Xin dừng trước ngõ
Gửi theo mây
Thương nhớ đến một người.....!

Có gì phải mắc cỡ
Khi em nói rằng em nhớ anh khôn nguôi
Có gì phải dấu che
Em khẽ nói với bầu trời vầng mây lần nữa
Nỗi nhớ như ngọn lửa
Đốt đời em,
Cho khói ấm vai anh!

Ở phương ấy trời vẫn màu xanh
Nhưng tình yêu đã đi lạc vào ngõ tối
Một người quay đi
Một người bước vội
Tan tác tro tàn lả tả phố hoang vu

Trời nơi ấy vẫn vàng sắc mùa thu,
Gió lùa vào mái tóc em lời thì thầm thật khẽ
Còn yêu lắm,
Nhưng biển đời là thế
Sóng dập vùi làm tan nát tim nhau!


Aug.31.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả