Cảm Thương

Thượng Đế trên cao ngó xuống trần
Ngài ơi! thương xót kẻ trầm luân
Katrina càn quét nguyên thành phô
Không nước, không nhà, thiếu thức ăn

Nhìn cảnh thiên tai chẳng thể lường
Một vùng đẹp đẽ nát thành tương
Đâu ai có thể ngờ như thế
Cảm biết tình người nên rất thương

Đau khổ con người lắm Chúa ôi !
Thiên tai như thế đến từng hồi
Sống thần, động đất, rồi mưa bão
Nước mắt tuôn rơi chẳng thấy nguôi

Lạy Chúa xót thương kẻ sống còn
Cuộc đời ngắn ngủi được gì hơn
Trải qua khủng hoảng giờ tay trắng
Lo lắng ngày mai chắc nao sờn .

Con biết Ngài yêu nên đã khuyên
Bài học hôm nay sẽ không quên
Thương con Ngài muốn cho roi vọt
Tỉnh thức tìm đường đến tịnh yên .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả