Hà Nội ơi ... chờ tôi về !
Sẽ có một ngày Hà Nội ơi
Phố cổ đường xưa chờ đón tôi
Tôi về tìm lại mùa thu cũ
Hoa sữa còn thơm mộng cuộc đời
Vẫn có tóc thề theo gió bay
Vẫn có thơ về trong mắt nai
Mùa thu Hà Nội , mùa thu nhớ
Thu vàng vương vấn bước chân ai
Nhớ bao nhiêu nhớ cho bằng nhớ
Nỗi nhớ Quê Hương có trong tôi
Xa cách nghìn trùng không cách trở
Thiết tha khi tôi gọi : Hà Nội ơi !
Sẽ có một ngày theo gió thu
Chiếc lá mang buồn đi viễn du
Con đường hoa sữa hương thơm ngát
Trong tôi Hà Nội vẫn còn ... thơ