Lạc đề
Chạy trốn cuộc tình
em giật mình bật khóc
chỉ vì yêu
và cũng bởi được yêu
vì sao,
không ai hiểu,
mà cuộc tình chông chênh.
Tình mới đó,
vừa âu yếm gọi tên
sau một giấc tình lênh đênh lưng gió
biển đời đáng sợ
xô dạt miền yêu thương.
Một người đi tìm lại làn hương
Một người tìm cuộc tình lạc bóng,
chỉ còn là ảo vọng
trong cõi riêng người!
Em và anh, hai nửa... khóc cười...
...những chua cay giận hờn không hề có
vậy mà tình yêu tan vỡ
khi tim vẫn còn thổn thức về nhau!
Đêm dài sâu,
cho nỗi đau tận cùng xé nát
vầng trăng nhàn nhạt
mờ bánh xe mây!
Thánh địa R. Sep.2005