Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MIỀN TRUNG LŨ LỤT

12-1999.


Trời dông bão ai sầu than khóc
Ngồi co ro trên nóc nhà tranh
Nhìn  cơn  lũ  lụt  hoành  hành
Miền trung bảy tỉnh biến thành biển khơi
                     -   -   -
Mưa  như thác  đá rơi  đất sập
Giữa đêm trường ẩn nấp đâu đây
Giật mình  tỉnh giấc...ngủ say
Cả nhà chết thảm vùi thây một mồ
                     -   -   -
Nước cao mãi  tràn vô lai láng
Kẻ chậm chân bỏ mạng hiểm nghèo
Lạ thay trên phố ... thuyền chèo
Giữa dòng nước xóay cuốn theo xác người
                     -   -   -
Cây nghiêng đổ cành rơi trút lá
Tường vẹo xiêu đường sá nước đầy
Phải  thiên  niên  kỷ  sắp  bày
Khiến người bạc phước bỏ thây tại trời .


     07-9-2005.                    NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả